ước
vào tôi buổi xế chiều
Khi đời tôi cuộc
sống cô liêu
Khi tôi vừa rũ t́nh
phu phụ
Nhẹ bước thênh
thang giữa cuộc đời.
Anh đến tim tôi
bừng thức dậy
Thấy đời chợt sáng
buổi hoàng hôn
Ngỡ đâu t́nh đẹp v́
duyên ngẫu
Mộng với mơ chiều
đă vội say.
Ai khoét tim tôi
thành biển nhớ
Ai đào chôn một
khúc bi thương
T́nh tôi đă chết từ
hôm ấy
Khi biết tim người
đă đổi thay
Đă không c̣n chỗ
cho tôi nữa
Người ấy của anh-
chẳng phải tôi!
Tôi khóc- mắt như
không c̣n lệ
Tôi cười -che dấu
nỗi bi ai
Tim tôi ai xé làm
muôn mảnh
Để phải xanh xao
với tháng ngày
T́nh ấy trong tôi
giờ đă mất
Chỉ c̣n dư ảnh buổi
hôm qua
Tôi thay t́nh lỡ
thành tri kĩ
Để cứa tim tôi rỉ
máu đào
Tôi yêu màu thắm
hoa tim quá
Hoa vỡ hồn tôi bỗng
dật dờ.
Trách ai đùa bỡn
t́nh ân ái
Hái cánh hoa ḷng
để cợt chơi
Tôi khóc thương cho
màu hoa tím
Màu của thủy chung
của đợi chờ.
Nắng chưa kịp tắt
trời u uẩn
Mây buồn thơ thẩn
bước liêu xiêu
Gió ơi, gió thổi
giùm tôi nhé
Một kiếp phù du-
một cuộc t́nh...
TTDH
****************************