| Trang chính |   | Mùa Thu |   |  Thôi nhé ḿnh chia tay |   | Quái- điểu & Chí anh hào...

 

 

 

Từ: Hanh Truong : truonghanh54@yahoo.com.vn

 

 

TÔI VÀ NGƯỜI ẤY

Tôi và người xưa ấy
Dù cách xa biển rộng
Nhưng t́nh vẫn mênh mông
Như sóng biển vỗ về
Cuồn cuộn những dư âm
Của một thời chinh chiến.
Tôi và người xưa cũ
Vẫn mới trong t́nh muộn
Dù cách một đại dương
Đêm đêm vẫn cận kề
Kể nhau nghe tâm sự
Của tôi,người khi xa.

 

 

Tôi và người xưa đó
Có khoảng trời ấu thơ,
Áo trắng và chinh nhân
Đêm đêm nghe đại bác
Âm vang vang vọng về
Và hỏa châu sáng tỏa
Góc trời người hành quân
Chắp tay tôi nguyện cầu
Cầu ơn trên ban phước
Cho người tôi an b́nh.
Tôi và người xưa ấy
Một góc trời yêu thương
Là t́nh yêu miên cữu
Của tôi,người dù xa.

                                              TTDH

 

 

 

 

 

 

 

XUÂN THIẾU PHỤ!

Anh đă mất đi thời chinh chiến
Tôi cũng xa rồi tuổi thanh xuân
Nh́n về quá khứ tim thổn thức
Hết một kiếp người đă vương mang.


Hôm nay xuân đến thêm tuổi mới
Tóc lại u sầu với thời gian
Hoa mai hoa cúc vàng bên ngơ
Khúc hát ngày xuân chợt thoảng buồn.


Xuân xưa nao nức hồn thiếu nữ
Dạo phố bên ai khúc khích cười
Hoa xuân áo lính sao t́nh quá
Dẫu tiết ngày xuân chẳng được dài
Anh đi xuân vẫn c̣n lưu luyến
Tiễn bước chinh nhân với giọt buồn


Xuân xưa mai cúc sao đẹp quá
Rực rỡ vàng khoe sắc áo màu.
Xuân nay tim sắt se nỗi nhớ
Tựa gốc mai già vọng cố nhân
Hồn xuân lảng đảng bên thềm cũ
Thiếu phụ mong chờ mộng chiều xuân

                                                          TDDH

                                          oOo

KHÓI T̀NH EM GỬI

 

Thư t́nh tôi viết từ năm ấy

Giữ kín giờ đây đốt cả rồi

Khói thư nghi ngút màu mây xám

Phủ kín hồn tôi thuở đợi chờ

Tôi biết t́nh vương thời chinh chiến

Lạc bước bao ngày ai nhớ ai?

Hoa tim tôi ép trang thư ấy

Ḷng vẫn hằng mong gửi đến người

Giờ thôi tan tác vào theo khói

Khép kín t́nh xưa...mắt lệ mờ...

                                                                                   -TTDH-

Hôm nay, xin cám ơn người Anloc đă mở cửa cho thơ tôi t́m vào gặp lại cố nhân,cho tôi t́m về kí ức tuổi học tṛ,cho tôi được trải ḷng với người xưa...Tất cả xin ñược gửi vào hai từ <đa tạ> chúc nhà Anloc ngày càng đông vui.Xin tạm biệt

 

oOo

 NHỚ TRƯỜNG XƯA

Xin cám ơn người khơi nỗi nhớ

Nh́n lại trường xưa chợt thấy buồn

Tháp ngà khung cửa hôm xưa ấy

Mỗi buổi tan trường em thấy anh

Dơi mắt nh́n lên tà áo trắng

Anh chờ em dưới gốc sao già

Lúng liếng nh́n nhau cười e thẹn

Chờ cổng trường tan mới đi cùng

Áo anh xanh lá sân trường cũ

Phủ ấm t́nh thơ của chúng ḿnh

Hoa sao buông nhẹ trong màu nắng

Vương áo phong trần hôn tóc mai

Nhớ sao là nhớ sân trường cũ

Khung cửa mùa thu khép lại rồi

Trưng Vương áo trắng ngày hôm ấy

Kí ức ḿnh mang nặng một đời.

                                                                                                TTDH

 

 

 

                                                   Copyright by anloc471.com 2009. All Rights Reserved. Designer Ngan Nguyen 323